Cà phê Dã Hạc
127 Quốc Lộ 1, P. Trảng Dài - TP. Biên Hoà - Đồng Nai
Tuy sinh sau đẻ muộn so với các quán cà phê ấy, nhưng Dã Hạc vẫn để lại một ấn tượng nhất định trong lòng thực khách bởi một phong cách hoàn toàn riêng biệt.
Đến Dã Hạc khi bạn cần một không gian yên tĩnh, một chút thơ, một chút tình trong từng bài hát, lắng đọng trong tâm hồn mỗi người.
Sự kết hợp thống nhất giữa không gian nghệ thuật và dòng nhạc trữ tình đã làm nên một Dã Hạc khác biệt hoàn toàn với các quán cafe khác của Biên Hòa.
Khách đến đây ngoài thưởng thức cà phê, các loại thức uống khác nhau, còn đàm đạo, bàn bạc chuyện làm ăn hoặc bận rộn làm việc hàng giờ bên chiếc laptop.
Dã Hạc đem đến sự tò mò cho khách đến trước hết ở tiền sảnh. Lối vào cổng được bố trí bức đá tảng nguyên khổ kích cỡ ... bề mặt được viết bằng mực Tàu, dòng thư pháp uyển chuyển, phóng khoáng, vừa là màn "chào hỏi" cho khách đến bớt bỡ ngỡ, vừa để chuẩn bị cho một không gian đậm chất Trịnh bên trong quán.
Hai bên quán là hàng rào xanh mướt mắt của tre, của lá, của cau, dừa, và của một dải nước ăm ắp bèo... Thi thoảng mấy chú cá vàng nhô lên thở những tiếng bong bóng mỏng tang khuấy động giữa trưa, nếu nghĩ rằng đây là không gian của vị cư sĩ ở ẩn... thì cũng có thể lắm!
Giữa cuộc sống xô bồ với ngồn ngộn âm thanh tiếng nói, chúng ta còn mong gì hơn tìm thấy môt nơi như thế - để có một phút lắng lòng, chiêm ngẫm cuộc đời, nghỉ ngơi giữa chặng, và còn là khoảng thời gian đầm ấm nhẹ nhàng bên người thân.
Lợi thế lớn nhất của Dã Hạc là không gian thiên nhiên xuyên suốt, thoáng đãng và dòng nhạc Trịnh Công Sơn mê đắm đã tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo mà rất hiếm quán café nào có được. Có những loại cây, đã sống ở đây từ rất lâu, từ trước khi Dã Hạc ra đời. Những cây dừa đu đưa sau hè, cây... sừng sững như người vệ sĩ trước quán, cây Bò cạp vàng rủ hoa thắm sắc, ươm lên màu nắng tượng trưng cho trời miền Nam. Sử quân tử từng dải mọc tràn khắp mái hiên. Đêm đêm, hoa cau rụng lích rích xuống nền gạch. Hàng trúc không khẳng khiu, mà nằm trườn mình trên hàng rào trắng, làm bàn tựa cho đàn hạc muốt cánh bay lên. Đã là Dã Hạc, thì không thể thiếu Hạc !
Dã Hạc là một tập hợp xuyên suốt những bản nhạc Trịnh từ ngày "hát trên xác người" đến những ngày "khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm...", từ "hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người" cho đến "nhang trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòm nôi... "
Với nét độc đáo, phá cách "về cội" vượt trội, Dã Hạc cho phép ta có sự lựa chọn kịp thời và phù hợp với sở thích của mình - nơi nghỉ chân đúng nghĩa của bạn !
Bình luận