Nhật ký ngày đầu tiên ăn dặm của Bim
Mẹ bảo với ba “Mẹ chỉ mong cu Bim chịu khó ăn và uống sữa thật nhiều để con no bụng, con ngủ cho ngon lành. Như vậy mẹ mới yên tâm đi làm. Bà nội mới đỡ vất vả trông Bim.”
Mẹ Bim xin chia sẻ cho các mẹ và các bạn nhật ký ngày đầu tiên ăn dặm của bim nhé!
Ngày 04/07/2012
11 giờ… Mẹ pha cho Bim 40ml sữa vào bình. Bim không chịu bú bình. Mẹ lo lắm. Mẹ lại đổ sữa ra bát. Hay thật, Bim uống ừng ực từng thìa, từng thìa. Trông đến là ngon lành.
15 giờ… Mẹ pha cho Bim 1.5 muỗng bột Híp. Miếng đầu tiên Bim liếm liếm quanh thìa rồi cười mủm mỉm. Sau đó, Bim mới tóp tép nhai (chưa có răng đâu nha) và nuốt. Miếng thứ 2, 3, 4… Bim quen dần với vị của bột… Bim ăn và cười khanh khách. Chả mấy chốc Bim hết lưng bát bột.
Bim yêu của mẹ lần đầu tiên ăn dặm và uống sữa ngoài một cách ngon lành nha!
H/a: Ngày ăn dặm đầu tiên của Bim
Lê Quang Vinh
Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ
Bình luận