Giá cả “nhảy múa” cùng giá xăng

Thứ Năm, 25/07/2013 08:43

814 xem

0 Bình luận

(0)

4963

Giá lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, chi phí sản xuất, vận tải hàng hóa của doanh nghiệp… đang nhảy múa theo đợt tăng giá xăng lần thứ 3 trong vòng hơn một tháng. Các doanh nghiệp vận tải khách ở Hà Nội cũng rục rịch tăng giá vé. Các chuyên gia kinh tế dự báo, khi xăng tăng giá thêm 10%, nguy cơ lạm phát sẽ tăng lên mức 12% trong năm nay...
Giá trứng gia cầm mấy ngày nay đã tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng/chục. Ảnh: Khánh Linh
Giá trứng gia cầm mấy ngày nay đã tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng/chục. 

Ảnh hưởng đến từng Bữa ăn

Chị Lê Thị Hoàng Hải, trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Chỉ vài ngày sau đợt xăng tăng giá gần đây (ngày 17/7), hàng loạt các loại lương thực, thực phẩm đã tăng giá khiến chi phí cho mỗi bữa ăn 5 người của gia đình tôi tăng lên trông thấy. Chẳng hạn, giá rau muống ở chợ Nam Đồng trước đây là 2.000 đồng/mớ thì nay tăng lên 5.000 đồng/2 mớ hoặc 3.000 đồng/mớ, cà chua tăng từ 10.000 đồng lên 12.000 đồng/kg; đỗ xanh tăng từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; giá thịt gà Tam Hoàng tăng từ 70.000 đồng lên 80.000 đồng/kg… Trước đây, mỗi ngày tôi chi khoảng 150.000 đồng đi chợ cho 2 bữa ăn chính của gia đình thì nay tăng lên khoảng 180.000 đồng/ngày…”. 

Theo anh Nguyễn Văn Minh, kinh doanh trứng gia cầm trú tại Hoài Đức, Hà Nội, giá xăng tăng liên tiếp nên các chủ nguồn hàng đều báo giá nhích lên, chi phí vận chuyển của tiểu thương cũng tăng lên. Hiện chi phí tiền xăng mỗi ngày 2 lượt anh Minh vận chuyển hàng từ Hoài Đức ra chợ Ngã Tư Sở tăng lên khoảng 20.000 đồng so với trước đây. So với tháng trước, hiện giá trứng đã tăng thêm 200 - 300 đồng/quả, như trứng gà ta có giá bán 38.000 đồng/chục (tăng 3.000 đồng/chục); trứng gà công nghiệp 25.000 đồng/chục (tăng 3.000 đồng/chục); trứng chim cút 7.000 đồng/chục (tăng 1.000 đồng/chục); trứng vịt 34.000 đồng/chục (tăng 2.000 đồng/chục)… “Giờ uống trà đá vỉa hè cũng 2.000 đồng/ly, đưa tờ tiền mệnh giá 500 đồng chả ai buồn lấy” - anh Minh nói. 

Còn theo các tiểu thương tại chợ Thái Hà, so với tháng trước, hiện giá bán các loại thịt lợn, bò… tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg, như giá thịt lợn ba chỉ, nạc mông, vai hiện là 90.000 - 100.000 đồng/kg; sườn, thịt nạc thăn giá 100.000 - 110.000 đồng/kg; thịt bò thăn giá 280.000 đồng/kg; thịt bò bắp 250.000 đồng/kg… 
 
Cước vận tải rục rịch tăng

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Công ty Vận tải Khai Nguyên (Kim Mã - Hà Nội) chia sẻ: “Hiện các doanh nghiệp vận tải vừa nhìn nhau vừa nghe ngóng thông tin để điều chỉnh tăng giá vé xe khách đường dài do chi phí tăng lên đáng kể sau 3 đợt tăng giá xăng liên tiếp gần đây. Tháng trước, một chiếc Hyundai Counter 24 chỗ ngồi chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình chi phí 1,1 triệu đồng tiền xăng/lượt thì nay tăng lên 1,3 triệu đồng/lượt, trong khi kinh doanh vận tải ngày càng khó khăn, nếu tăng giá vé thì đã ít khách nay càng ít đi, nhưng nếu không tăng thì hơn 10 đầu xe chạy 2 tuyến Hà Nội - Thái Bình và Hà Nội - Lào Cai của chúng tôi sẽ lỗ nặng…”.

Anh Phạm Việt Hưng, tài xế hãng taxi Ba Sao cho biết: “Xăng tăng giá đã kéo thu nhập của lái xe giảm xuống. Trung bình một xe taxi như Kia Morning, Hyundai Getz mỗi ngày hết khoảng 20 lít xăng (thì số tiền xăng tăng lên khoảng 25.000 - 30.000 đồng/ngày), số tiền tăng lên hiện đang được các hãng hỗ trợ cho lái xe. Nhưng với đà này thì một doanh nghiệp có 100 - 200 đầu xe thì số tiền hỗ trợ sẽ từ 2 - 5 triệu đồng/ngày. Do đó trước sau gì doanh nghiệp cũng sẽ tăng giá cước do không hỗ trợ được mãi…”. Theo ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội:” Sau 2 lần giá xăng tăng, các hãng taxi chưa tăng giá vé do sợ mất khách, mà chỉ cố gắng tiết giảm chi phí để bù vào chi phí nhiên liệu tăng vượt. Nhưng đến lần xăng tăng giá thứ ba, doanh nghiệp khó “gồng gánh” nổi nữa nên việc tăng giá vé là khó tránh. Hiện Hiệp hội Taxi Hà Nội đang bàn tính phương án tăng giá cước hợp lý nhất”. 
 
Theo Giaothongvantai

Danh mục bài viết Tin Ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading