Lạ lùng cơm biến thành gạo

Thứ Năm, 16/05/2013 08:42

1,124 xem

0 Bình luận

(0)

3718

Khi gạo đem nấu thành cơm thì vẫn bình thường. Nhưng khi đen ủ men rượu thì lạ lùng là cơm lại trở thành gạo.

Mới đây, bà Trần Thị Mỹ Hợp (ở thôn Tân Lạc, xã Đinh Lạc) mua 10kg gạo nếp tại một đại lý ở chợ Đinh Lạc về nấu ăn, cơm vẫn dẻo thơm. Số còn lại, bà mang ủ men rượu (mang từ Bắc vào), nhưng 5 ngày sau, số cơm nếp này không thành cơm rượu mà biến thành gạo (ảnh).

Nghi ngờ do men rượu, bà Hợp thử lấy loại men này ủ với cơm tẻ thì vẫn lên men bình thường. Theo quan sát, số gạo nếp vừa “lại gạo” này nhìn cũng giống hạt gạo lúc chưa nấu, nhưng mềm hơn và khi cho vào nấu lại thì gạo bị rữa ra.



Cũng tại xã Đinh Lạc, một giếng nước lạnh bỗng dưng thành nước nóng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Đó là giếng nước của gia đình bà Lê Thị Dung (thôn Tân Lạc 3), được đào từ năm 2006, cho nước trong veo, mát lạnh. Tuần trước, khi bơm nước lên dùng, bà Dung giật mình khi thấy nước bốc hơi ngùn ngụt và nóng như mới đun sôi.

Người dân địa phương đang chờ các nhà khoa học giải mã các hiện tượng này.

Theo SGGP

Danh mục bài viết Tin Ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading