"Xôi Yến", món ngon người Hà Nội
Sự tò mò khiến chúng tôi không muốn lướt qua nên đỗ lại ăn thử cho biết. Vốn thích rộng rãi, thoáng mát, chúng tôi chọn ngay một chỗ trên hè quán và gọi 2 bát xôi xéo gà cùng với 2 ly sữa đậu nành. Tôi vừa ăn vừa quan sát phố phường.
Nếu nói một cách khách quan thì tôi thấy vị xôi ở đây cũng không quá đặc biệt. Có lẽ cái mà tôi ấn tượng nhất là nét văn hóa ẩm thực ở đây. Không quá cầu kì, không quá sang trọng nhưng lại rất thu hút khách. Mọi người đến đây có rất nhiều tầng lớp: từ giới trẻ, người qua đường đến cả đại gia đình.
Xôi Yến ngày càng nổi tiếng và thu hút được một lượng khách rất lớn. Quán không chỉ hợp cho những bữa ăn chơi mà còn là nơi thú vị cho 1 buổi gặp gỡ, tiếp khách, hẹn hò lãng mạn hay liên hoan sinh nhật.
Lần nào đi qua tôi cũng thấy quán tấp nập và đông vui như thế, nhất là buổi chiều muộn. Nếu bạn tới vào tầm này, có lẽ quán sẽ phải xếp thêm ghế ra tận ven đường. Một điều khiến tôi tò mò là tại sao một khung cảnh tấp nập và có thể nói là hỗn độn như thế mà mọi người vẫn ăn rất ngon lành và thoải mái. Có người còn đứng ăn hay thậm chí ngồi trên xe máy.
Về giá cả cũng khá hợp lý, khoảng 20k cho một bát đầy đủ. Nếu bạn gọi khác so với thực đơn thì tất nhiên giá sẽ thay đổi.
Ăn một lần thấy hay hay nên chúng tôi có ghé qua vài lần nữa. Vài lần như thế đủ để tôi cảm nhận được hương vị đặc biệt của Xôi Yến và có lẽ tôi thích nhất là xôi gà lạp xường-thịt kho.
Nếu bạn chưa từng thử thì hãy ghé qua 35b Nguyễn Hữu Huân một lần để cảm nhận nhé!

Danh mục bài viết Ẩm thực ba miền
Bình luận