Trời lạnh đi ăn xôi cá rô đồng
Nếu đi qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, chắc hẳn bạn sẽ chú ý một tấm biển hiệu đặc biệt "Xôi cá rô đồng", đặc biệt bởi quán nằm trên một con dốc khá khuất nên tấm biển vừa được treo cao, chữ lớn mà món ăn cũng có phần độc đáo. Quán cũng đã có tuổi đời vài năm, món ăn chính vẫn rất ít nơi "nhái lại" nên khá có tiếng, được nhiều khách ghé thăm.

Vào quán tất nhiên nên thưởng thức món đặc sản được trưng ngoài bảng hiệu: Xôi cá rô đồng. Bát xôi ở đây không quá đầy, chỉ lưng lửng một chiếc bát cỡ nhỡ nhưng khá chất lượng. Hơn nữa, xôi là thứ của nếp rất chắc bụng nên một người ăn chỉ tầm đó là vừa đủ. Xôi chắc chắn phải được đồ trước nhưng vào quán bạn vẫn phải chịu khó ngồi chờ một chút có lẽ để chủ quán làm nóng lại các nguyên liệu ăn kèm, đặc biệt là cá rô. Song quả thật dù ăn khi nóng hay trót vui chuyện chuyện trò mà làm nguội xôi thì xôi cá rô vẫn giữ nguyên hương vị, hạt xôi vẫn mềm dẻo, thịt cá vẫn thơm lừng chứ không nồng tanh chút nào.

Thịt cá rô ở đây được chế biến rất kĩ, trước hết phải luộc, sau đó tỉ mỉ gỡ sạch thịt ra khỏi xương. Kế đến đem cá xào đến khô săn cùng hạt tiêu, gia vị cho thật thấm, thật thơm. Ăn cá với xôi vẫn thấy ngọt vị cá mà đậm đà như ruốc thịt, rất hấp dẫn. Không chỉ có vậy, bát xôi nào cũng có thêm hành khô thơm lừng nên ăn rất "vào", chỉ một loáng là "xử lý" xong nhu cầu của cái bụng đói mà vị tê tê của tiêu, vị ngọt của cá, hương thơm của hành vẫn còn lưu luyến ở đầu lưỡi.

Trước kia quán còn có xôi chả mực, nhưng nay vì món chả đó đắt đỏ mà thay bằng chả cá thu. Bát xôi chả cá thu không quá đặc sắc, chỉ là xôi trắng thêm vài miếng chả, rắc chút hành khô nhưng khi ăn cũng khá ngon. Chả cá giòn dai, không bị tanh. Nếu hơi nhạt có thể thêm chút nước tương là cả xôi cả chả đã đủ đậm đà để thưởng thức.

Mỗi bát xôi đều có thêm một bát canh cải nóng ăn kèm, thịt cá đã sẵn vị cay của tiêu, bát canh lại cay nóng vị gừng khiến khách ăn không khỏi xuýt xoa. Ấy vậy nhưng ai cũng phải nói rằng bát canh vừa ngọt, vừa cay ấy lại hợp đáo để với món xôi cá rô có phần lạ lẫm kia, thiếu đi khá là khó chịu.

Quán khá nhỏ, chỉ kê được 5,6 bộ bàn ghế nhỏ nhưng khá ngăn nắp và sạch sẽ, đặc biệt vị trí quán ở trong ngõ nhưng ngay đầu đường, rất mát mẻ và thoáng đãng. Tranh thủ những ngày lạnh cuối mùa, sao bạn không thử qua đây khám phá món xôi cá rô đồng lạ miệng này?

Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Theo Depplus
Danh mục bài viết Lựa chọn nhà hàng
Bình luận