Hà Nội thiên đường ẩm thực trong tôi
Nếu đã có lần bạn ghé qua các con phố Hà Nội chắc hẳn sẽ không thể quên mảnh đất nơi đây. Đặc biệt, những món ăn ngon nơi đây luôn thu hút được ánh nhìn của thực khách, đôi khi ta bắt gặp những quán ăn nhỏ lẻ lụp sụp nhưng lại chứa lượng khách cực kỳ đông, đôi khi lại là những nhà hàng lớn sang trọng có lẽ chỉ nhìn vào đó thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự cao sang của nó và những vị khách bên trong đó.
Tôi đã từng dừng chân tại mảnh đất Hà Thành một thời gian khá dài nhưng nếu nói để hiểu và cảm nhận hết nơi này thì thật khó, thi thoảng được bạn bè dắt đi ăn tại nhiều hàng quán khác nhau từ sang trọng tới dân dã nhưng tôi đều có chung một nhận định rằng Hà Nội là nơi có nền văn hóa ẩm thực đa dạng nhất trong tất cả những nơi tôi đã đi qua.
Ngoài những đặc sản nổi danh của vùng đất này như bánh cuốn, phở, cốm làng vòng..Hà Nội còn là nơi tụ họp lại của nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau, bạn muốn ăn đặc sản Huế như cơm hến, chè huế… không vấn đề gì, nếu bạn đang ở Hà Nội sẽ không khó để bạn có thể thưởng thức món ăn đặc sản ấy.
Chỉ nói thôi chắc chưa đủ để bạn cảm nhận được về Hà Nội nếu bạn chưa đặt chân tới nơi đây, bạn có thể xách balo lên và ngao du như tôi, bạn sẽ có thể trải nghiệm nhiều điều mà khi ta ở một chỗ không thể cảm nhận hết được. Hà Nội thủ đô của cả nước nơi được cả nước hướng về đã xứng danh với hai từ “thủ đô”.
Nơi đây luôn là nơi có nhiều điều cho chúng ta khám phá và trải nghiệm, riêng nền ẩm thực đa dạng nơi đây cũng đủ khiến bạn tìm hiểu trong một thời gian dài. Dù bạn giàu hay nghèo thì tới đây bạn cũng không lo không có chỗ ăn phù hợp với túi tiền của mình, nếu bạn ít tiền thôi thì bạ có thể ghé qua những quán ăn nhỏ ven đường, đừng quên nhé không nên nhìn vẻ ngoài của những quán ăn nhỏ này mà phán xét chất lượng món ăn bởi bạn sẽ phải nhận định lại bởi đồ ăn những chỗ này cũng vô cùng ngon mà giá rẻ phù hợp với tất cả các đối tượng khác nhau.
Tôi từng ghé qua một quán bánh rán ở đây nhưng quán đông lắm và có một quy định khá đặc biệt là bạn cần “xếp số” khi tới ăn, bởi quán rất rất đông…
Bạn hãy tự mình trải nghiệm nơi đây sẽ thấy điều thú vị tôi nhắc tới, gấp lại tất cả và trải nghiệm nét đẹp cuộc sống đi nhé!
Nguyễn Nương
Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực
Bình luận